Xin Chúa Thương Xót và Chúc Lành

Tôi gởi cho em tấm hình và tin nhắn hỏi: “Hai chị em đang nói gì với ông ấy?” Em nhắn trả lời: “Em  nói ‘Xin Chúa thương xót và chúc lành cho bác.’’’ Em gởi lại tôi tấm hình cùng lời nhắn hỏi: “Hai anh đang nói gì với cô ấy?” Tôi trả lời: “Chỉ trao quà chưa kịp hỏi thăm cô ta vì vội đi gặp người khác”.

Đêm nay em lại cùng tôi đồng hành với nhóm thiện nguyện Bảo Vệ Sự Sống: Lòng Chúa Xót Thương (BVSS: LCXT) đi bác ái từ thiện rảo quanh các đường phố Sài Gòn tìm gặp và trao các thức ăn uống cho những người cơ nhỡ lang thang. Lần này em dẫn theo người bạn lớn tuổi đang sinh hoạt chung trong cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ. Cũng như em, người bạn có tâm hồn tràn ngập Lòng Chúa Thương Xót đang muốn chia sẻ với tha nhân. Chị mang theo một ít thuốc tây phòng trị các chứng bệnh thông thường và một ít tấm bạt xếp gọn có thể giúp người vô gia cư che mưa, che nắng hoặc trải nằm.

Mỗi tháng định kỳ hai đêm các thành viên và cộng tác viên của nhóm BVSS: LCXT gặp nhau tay bắt mặt mừng trong tâm tình mến Chúa yêu người. Họ tề tựu tại sân nhà thờ giáo xứ Tân Hương, sắp xếp và cho lên xe các thùng qùa trước đó vào ban chiều đã được một số các bạn khác dày công chế biến và đóng gói. Những thùng quà đơn sơ tuy chỉ là những hộp cháo gà, những ổ bánh mì, những bịch sữa, những chai nước suối. Nhưng gói ghém vào đó là cả tâm tình mến yêu đồng cảm của những nhà hảo tâm và các thiện nguyện viên muốn chia sẻ trao gởi đến những mảnh đời bất hạnh.

Mỗi chuyến đi  nhóm chia thành bảy team, thường khởi hành lúc 22 giờ và tùy lộ trình của mỗi team kết thúc sớm nhất lúc 24 giờ. Chủ đích đi vào thời gian này mới dễ tìm gặp và chứng kiến những con người khốn khổ và những cảnh ngộ thảm thương đang lang thang mòn mõi kiếm sống trên các đường phố hoặc đang vất va vất vưởng thiu ngủ trên các vỉa hè.

Những chàng trai cô gái giờ này thay vì lao vào những cuộc chơi đêm vô bổ phù phiếm lại đang say mê dấn thân vào những công việc bác ái phục vụ. Những cử chỉ trìu mến, những lời hỏi han ân cần của các bạn trẻ mỗi lần gặp gỡ và trao quà thực sự thể hiện tấm chân tình quảng đại của họ đối với những phận đời kém may mắn. Bên cạnh món quà vật chất giúp người cơ nhỡ lót dạ qua đêm, các bạn còn trao tặng niềm vui và lời ủi an ấm lòng họ biết đến chừng nào!

Đêm này là đêm thứ hai em theo tôi đồng hành bác ái với các bạn trẻ. Và lần này tôi cảm nhận rõ hơn niềm hân hoan em toát ra  trên nét mặt tươi vui và nụ cười rạng rỡ. Dường như em đang đón nhận niềm hạnh phúc mênh mang nào đó trên hành trình từ thiện “Cho Đi Là Còn Mãi 44” của Nhóm Bảo Vệ Sự Sống: Lòng Chúa Xót Thương.

Dù là một Kitô hữu tân tòng mới hơn một năm nay nhưng tâm hồn em tràn ngập đức tin người Công giáo. Bất cứ lúc nào? Ở đâu? Và với bất cứ ai? Em cũng muốn trao gởi niềm vui, sự bình an và Lòng Thương Xót của Chúa. Đêm nay một lần nữa em cùng tôi tìm đến những phận người xấu số. Và tôi chợt cảm nhận đêm nay em như một cánh thiên thần để rồi:

                                 Đêm nay theo cánh thiên thần

                                 Tìm người lữ khách đường trần bơ vơ.

                                 Đêm nay dưới ánh đèn mờ

                                 Có người thiếu phụ đợi chờ bóng ai.

                                 Đêm nay hun hút đường dài

                                 Bước chân mòn mỏi miệt mài về đâu?

                                 Đêm nay thức trắng canh thâu

                                 Vất va vất vưởng bên cầu nhân gian.

                                 Đêm nay gió lạnh lan tràn

                                Tấm than gầy guộc mong manh giữa trời.

                                Đêm nay trao gởi cho người

                                 Nắm tay trìu mến nụ cười vấn vương.

 

                                Gioan Long Vân, giáo xứ Nhân Hòa

Chia sẻ Bài này:

Related posts